Nhật ký hành trình thiện nguyện Sơn La

Tiin.vn - Nó ôm một bé gái chân trần đang lấm lét nhìn mình và thì thầm hỏi nhỏ: “Lạnh không em?”. Cô bé trả lời gọn lỏn: “Lạnh”.

Mới 3 giờ sáng, nó đã lọ mọ lấy bàn chải đánh răng và sửa soạn quần áo chuẩn bị cho chuyến đi đầy háo hức – Thiện nguyện Sơn La.

Xe chở đoàn tình nguyện mang áo ấm đến với trẻ em vùng cao Sơn La đi trên những đoạn đường quanh co, chao đảo. Nó cố gắng quan sát qua ô cửa kính, hình ảnh đập vào mắt nó là những ngôi nhà “tạm” bằng mái lá mọc lác đác nơi lưng chừng núi. Nơi đây, chỉ cách Hà Nội chừng 200km, vậy mà sao nghèo xác xơ.

Nhật ký hành trình thiện nguyện Sơn La

Trẻ em vùng cao Sơn La

Xe leo lên trường Tiểu học Suối Bau ở xã vùng cao Phù Yên. Ngôi trường giống như một cái lều đơn sơ, cũ nát và tối thui. Những học sinh người Mông nhút nhát và hay xấu hổ cứ thấy người lạ là lại khúc khích cười rồi trốn biệt tăm. Nó lang thang với những suy tư buồn man mác, lòng xót xa và nhiều trăn trở.

Nó bước tới phòng học lớp 9B. Nền phòng đầy những mảnh ngói vỡ ngổn ngang. Phòng học không ánh sáng, tất cả các cánh cửa phải mở ra để đón nắng vào, nên cứ mỗi lần gió ghé qua là cô trò lại so vai xoa xuýt.

Nó ôm một bé gái chân trần đang lấm lét nhìn nó và thì thẩm hỏi nhỏ: “Lạnh không em?”. Cô bé trả lời gọn lỏn: “Lạnh”. Nó cũng thấy cái lạnh đang thấm dần vào da thịt nó và nhói lạnh trong lòng.

Tiếp tục hành trình, nó theo chân đoàn tới với trường tiểu học Tà Xùa ở Bắc Yên và Chiềng Hặc, huyện Yên Châu. Tới đây, nó đã bật khóc.

Nhật ký hành trình thiện nguyện Sơn La

Nó đã bật khóc khi nhìn những em nhỏ ở đây

Khóc vì nó bất lực chỉ biết đứng trân trân nhìn những làn mây trắng kèm giá lạnh như lưỡi hái tử thần tràn vào lũ học sinh. Khóc vì bàn tay lạnh cóng của nó không thể ôm cho hết những đôi tay thô đen, bé xíu đang run rẩy kia. Khóc vì nó nhìn thấy duy nhất một dòng chữ như một lời tự nhủ, quyết tâm “Học, học nữa, học mãi” hiện lên trên cái nền trời ảm đạm nơi đỉnh núi lạnh đến tê dại.

Nhật ký hành trình thiện nguyện Sơn La

Hy vọng những chiếc áo ấm của miền xuôi có thể sưới ấm cho các em

Cùng là một kiếp người, cùng được bố mẹ sinh ra, tại sao lại có những mảnh đời cơ cực và bần hàn đến thế! Câu hỏi đó cứ ám ảnh nó mãi trên suốt chặng đường về.

Phải làm được một cái gì đó cho những trẻ em nghèo dân tộc miền núi, không chỉ dừng lại ở những manh áo ấm như thế này, vì vẫn còn rất nhiều những mùa đông sau nữa …

Viết bình luận

Bình luận 3

Sắp xếp theo

Hihi:Đọc đi đọc lại bài này, vẫn thấy hay và cảm động.

Tiin.vn:Cảm ơn Do Nam nhiều. Hãy chung tay góp sức cùng với Tiin.vn nhé!

Do Nam:Ban that tuyet voi ! Mong rang cac em be se co cuoc song tot hon ..