Dù chưa thành công sau chương trình Cặp đôi Hoàn hảo nhưng Phạm Văn Mách vẫn quyết định theo đuổi con đường ca hát bằng việc tung ra single online “Hát trên phố dài”. Album này gồm ba ca khúc: “Lo sợ”, “Một mình anh trong nỗi nhớ” và “Hát trên phố dài”. Tuy số lượng ca khúc trong album không nhiều nhưng theo đánh giá của nhiều người, đây là album đa dạng cả về màu sắc âm nhạc lẫn cảm xúc.
Mời các bạn cùng nghe ca khúc "Hát trên phố dài" và cùng bình luận
với chúng tớ
Vừa ra mắt thời gian ngắn nhưng album đã thu hút lượng nghe khá lớn với nhiều ý kiến nhận xét khác nhau. Một bạn tên Đinh Văn Tuyển viết: “Nói thật, giọng của Mách và thể loại nhạc anh hát còn hay hơn ối ca sĩ thần tượng của những đứa chê anh. Nếu đây là thảm họa thì Tim "đẹp zai" đang là ngày tận thế, mấy chị Quỳnh Anh hay Nguyên Vũ cũng là thảm họa ”. Bạn Motmajsekhak thì cho rằng: “Chỉ những con người ngu ngốc, không bít suy nghĩ, không bít cảm thông mới chê bai con người dũng cảm thực hiện ước mơ của mình. Nhìn lại mình đi! các bạn có ước mơ? Các bạn có dám thực hiện nó không?".
Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến khen “hết lời” thì vẫn còn một số nhận xét khá khắt khe như: “Về quê mà cày đi, hát hò gì thế, nguy hiểm quá!!! không biết hát thì đừng cố tỏ ra nguy hiểm. Không phải ai muốn là hát được đâu, hát thì cũng phải hát mấy bài có tí ý nghĩa chứ...”; hay: “Ông này chỉ có duyên cầm tạ chứ không có duyên cầm mic đâu. Lần đầu tiên tui thấy lực sĩ mà bon chen làm ca sĩ đó nhe”.
"Yêu nữ hàng hiệu" không tiếc lời "ném đá" album mới của anh chàng lực sĩ
Nhưng có lẽ nhận xét "khủng" nhất thuộc về Vũ Hạnh Nguyên. Cô nàng "yêu nữ" đã đăng lên Facebook của mình những lời chê gay gắt: “Bây giờ cứ biết chữ và ú ớ theo nhạc được là đi làm nhạc sĩ và ca sĩ à... Cái lũ đần này... sáng tác cái gì đấy không biết... hát cái gì đấy không biết...ê lếch trô rốc cái... gì không biết... Các anh nghĩ các anh là ngôi sao nhạc rock trên bầu trời hiphop à...".
Và còn đây nữa chứ!: “Xin lỗi các đồng chí... Có mở bát cuối năm bị phốt lên báo mình cũng không thể không chửi bọn đần độn này được... năm 2 ngàn lẻ 12 rồi... quần cạp cao đọc chữ trên nền nhạc như bổ củi thế kia... ĐÙA”.
Phạm Văn Mách có đang "bổ củi" thật không?
Theo ý kiến đánh giá của chúng tớ thì single “Hát trên phố dài” của anh chàng lực sĩ đa tài khá thú vị và đáng nghe. “Lo sợ” là bản rock sôi động mà như anh Mách bật mí là do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác dựa trên chính những khó khăn mà anh từng trải qua. Ca từ của ca khúc khá ý nghĩa: "Ca hát yêu đời, mặc tiếng chê cười, chẳng cần quay lại sau lưng, điều vô nghĩa".
Phạm Văn Mách đang nỗ lực theo đuổi con đường ca hát dù bị nhiều người chê
Trái ngược với “Lo sợ”, ca khúc chủ đề “Hát trên phố dài” lại là một bản ballad khá ngọt ngào. Đó là những suy nghĩ vu vơ và nỗi nhớ nhung người yêu của chàng trai khi lang thang trên phố vắng.
Bên cạnh đó, “Một mình anh ôm nỗi nhớ” giống như sự nối dài cảm xúc của “Hát trên phố dài”. Bài hát diễn tả tâm trạng cô đơn của chàng trai khi một mình trong đêm tối. Có thể thấy, chàng trai trong “Lo sợ” mạnh mẽ và can đảm bao nhiêu thì trong hai ca khúc cuối lại nhạy cảm và yếu mềm bấy nhiêu. Có lẽ đó cũng chính là hai tính cách đối lập trong mỗi con người: Mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng thật mong manh, yếu đuối. Phạm Văn Mách đã phần nào thể hiện được những thông điệp mà các ca khúc này gửi gắm.
Vậy Phạm Văn Mách có thật sự bị “ăn nhiều đá tảng” thế không? Tại sao anh ấy không thể theo đuổi đam mê ca hát của mình? Dĩ nhiên, để thành công thì cần phải có thời gian, sự cố gắng và đặc biệt là một ekip chuyên nghiệp đứng đắng sau giúp đỡ. Nhưng dù thế nào, nếu dám ước mơ và theo đuổi tận cùng ước mơ ấy thì không ai đáng trách cả. Tiin chúng mình cùng ủng hộ anh ấy và chúc cho chàng lực sỹ có được thành công như mong muốn nhé!
Katizot:Uhm, nghe cũng được ! Con đó có óc và tai đâu, hơi đâu mà nói !
Làm báo:Hát được đấy anh Mách ạ, cố gắng lên. Yêu nữ với hàng hiệu là cô nào, bọn tớ chả biết!
thangto:Toi khong biet co nguoi mau nay da co nhung dong gop gi cho nghe thuat hay chua nhung voi cai cach phat bieu nhu the thi that la vo van hoa va co suy nghi nong can nhu ao nuoc tu. Anh Pham Van Mach co gang len, toi se ung ho anh, mot nguoi da co nhung cong hien lon cho the thao nuoc nha. Chuc anh thanh cong tren con duong ca hat.
kupidu:Anh ay hat cung hay ma. Minh vua nghe thu bai hat "hat tren pho dai" tuy lnghe lan dau nhung thay OK roi. Chuc anh thanh cong tren con duong anh dam me nhe.keke
Beo:Chả biết cái cô HN kia hát thế nào, nhưng nghe cái giọng đã thấy khó chịu, thiếu văn hoá.
Mách hát còn chưa tròn tiếng, hơi sến, nhưng tôi ủng hộ anh. Anh hát còn hay hơn khối ca sĩ thị trường bây giờ.
Hung:Tôi thấy Mách hát hay hơn các ca sĩ nhí nhố bay giờ nhiều đấy chứ?.
le thinh:Cai co hanh nguyen j j day, toi chua thay co the hien duoc tai nang gi hay ho ngoai cai tai mia mai, cham choc nguoi khac.
Quang Minh:Tôi thấy giọng hát này cũng có gì là tệ lắm đâu? ít nhất cũng không kém hơn nhiều một số ca sỹ thị trường hiện nay.
Còn Vũ Hạnh Nguyên tất nhiên giọng hát của cô người mẫu trộn ca sỹ này cũng chỉ ở tầm không "bổ củi" thì cũng là "cuốc đất" mà thôi.
nguyễn xuân nho:Nên đi khóc thuê trong đám ma thì hơn chú Mách à.
Mạnh Tùng:Không biết khả năng ca hát của cô yêu nữ kia đến đâu nhưng nói năng như vậy thì đúng là vô văn hóa và không có học thật rồi. Những người như cô này mà đi làm ca sĩ thì mới đúng là thảm họa thực sự.
Tiin.vn trên Facebook
Viết bình luận