Tiin.vn - Rock band hàng đầu Việt Nam vừa “tổng tiến công” lên mảnh đất Tây Bắc xinh đẹp để thực hiện MV “Hoa ban trắng”.
Những tiết lộ của anh Trần Lập – trưởng nhóm Bức tường về MV mới này đảm bảo sẽ khiến teen nhà mình “phát sốt” vì chờ đợi mất thôi
.
Tại sao anh lại chọn "Hoa ban trắng" để thực hiện MV mở màn cho năm 2012 này?
Trong một dịp tình cờ gần đây, khi ngồi chờ giờ lên sóng trực tiếp trên một kênh truyền hình, tôi kể về ý tưởng sáng tác ca khúc "Hoa ban trắng" với nhóm anh em sản xuất chương trình. Bất ngờ là câu chuyện đó gây ấn tượng với họ và họ quyết định lên kế hoạch làm luôn để có thể phát sóng đúng dịp Tết. Yếu tố này chúng tôi cho là "nhân hòa".
Vậy còn "địa lợi, thiên thời" thế nào ạ?
Nội dung của câu chuyện truyền thuyết đúng vào mùa Xuân nên nó hoàn toàn phù hợp với không khí Tết và lễ hội, do đó cơ hội làm MV có thể nói là thiên thời. Với tiết trời đẹp cuối năm của vùng cao phía Bắc và sự nghiên cứu từ trước, cả đoàn chúng tôi lên đường may mắn suôn sẻ cũng là do "địa lợi".
Kết hợp cả ba điều trên, toàn đoàn chúng tôi gồm gần 40 người đã lên đường để ghi hình MV rất bản sắc này.

Anh Trần Lập là người trực tiếp lên ý tưởng thực hiện MV này đấy!
Nhân vật nữ chính trong MV “siêu xinh” và cực kì hợp với vẻ đẹp của thiếu nữ núi rừng Tây Bắc, anh làm thế nào mà "tuyển” được bạn diễn viên xinh vậy?
Tôi không hề biết về cô gái này cho tới kỳ tuyển diễn viên cho MV "Mắt đen" mà tôi với Hakin đứng ra thực hiện. Cô ấy tên là Thùy Chi, sinh viên Học viện Quan hệ Quốc tế. Chi không phải là diễn viên nhưng ăn hình và rất hợp với vai nàng Ban mà tôi ghi nhớ và lựa chọn cho MV "Hoa ban trắng".
Tôi quen rất nhiều bạn gái xinh đẹp nhưng người thì xinh quá, hiện đại quá so với vai này, người thì không dám đi miền núi quay phim, người thì hét cát sê như siêu sao. Chi đến với "Hoa ban trắng" rất trong sáng. Cô ấy chịu khó, chịu rét, chịu mệt mà vẫn vui vẻ làm cả đoàn yêu quý. Với cá nhân tôi, ở vai trò là người tuyển lựa và chỉ đạo diễn xuất, tôi rất ưng ý với các phần diễn của Chi trong MV này.
Trong quá trình quay MV, ekip có kỉ niệm nào đáng nhớ không ạ?
Cũng có lúc hú vía. Chi “mất tích” ba ngày không điện thoại, không internet trong khi chỉ còn chưa đầy 24 giờ là cả đoàn với vài chục con người và thiết bị bắt buộc phải lên đường. Có gì đâu, “nàng Ban” bị cướp mất điện thoại, lại đang kỳ thi nên không vào mạng mà thôi.
Tôi và Lê Nam – đạo diễn hình và một số anh em khác trong ekip đã chủ động chuyển gấp sang phương án 2 và chia nhau đi mời diễn viên khác nhưng để “stand by” với Chi. Thế rồi “nàng Ban” gọi lại cho tôi từ số máy của… mẹ để báo cáo rằng em sẽ đến đúng hẹn.![]()
Nhiều độc giả của Tiin.vn "khoe" rằng họ được góp mặt trong MV này của các anh?
Chúng tôi đi tới đâu cũng đều có chuyện vui, được người dân đón tiếp nhiệt tình. Trời Hà Nội rét 10 độ thì trên miền núi còn rét hơn với gió mạnh, hơi ẩm. Cả đoàn làm việc quên thời gian và thời tiết. Khi chúng tôi đang quay phân đoạn cho ban nhạc, tình cờ có năm sáu chục bạn thanh niên đi phượt kéo tới xem, vài chục thanh niên miền núi tới chơi và tôi mời vào… "đóng phim" cực kỳ hào hứng luôn. Có thể nói đó là cơ duyên có 1-0-2 mà không thể tính trước được.

Bạn Nguyễn Vũ Thảo Nguyên (Sinh viên Học viện Ngoại giao) tình cờ gặp ekip thực hiện
MV ở Mộc Châu trong chuyến đi du lịch.
Nghe đồn trong MV còn có sự xuất hiện của thành viên rockband khác?
Đúng vậy, Triệu Lưu Hoàng Lân của ban nhạc Cát được mời đóng một vai phản diện trong phim này. Đây là vai diễn được khai thác sâu hơn so với nguyên gốc truyền thuyết, chỉ tiếc là thời lượng của MV rất ngắn nên phần xuất hiện này chỉ có hạn. Tuy nhiên phần thể hiện của Hoàng Lân cũng rất thú vị.

Anh Lân "Ốc" của ban nhạc Cát cũng góp mặt nhé!
Quay MV ở một vùng núi khá hiểm trở, chắc hẳn ekip đã phải đối mặt với không ít khó khăn?
Khó khăn thì muôn thuở nhưng cũng thú vị thì vô cùng. Bạn biết đấy, hành quân cả đoàn lớn lên miền núi đâu phải chuyện giản đơn. Nhiều khi trong cái khó khăn lại có cái thuận lợi bù vào lập tức. Ví dụ như tạo lại bối cảnh cổ xưa, trang phục đồng bào Thái Mường tuy sẵn có nhưng cũng phải sao cho đúng. Nói ngay như cách vấn khăn Piêu và trang phục cũng đều phải nhờ người Thái chỉ dẫn. Có bộ trang phục không có sẵn trong bản thì người trong đoàn phải nhờ vả đi mượn từ cách vài chục km đường miền núi để mang tới.
Hơn nữa, yêu cầu của tôi là trang phục phải đúng, phải cũ chứ đồ may sẵn cho du lịch thì thiếu gì. Dân họ nhiệt tình giúp đỡ, quả thực cả đoàn thấy phấn chấn cảm kích vô cùng. Tôi tự biết là không thể hoàn hảo 100% so với hình ảnh của đồng bào dân tộc xưa nhưng khi diễn viên của chúng tôi mặc đồ, diễn xuất vào vai rất nhập tâm, họ khen nức nở là chúng tôi mừng lắm rồi.
Sau MV “Hoa ban trắng”, Bức Tường có kế hoạch âm nhạc gì tiếp theo?
Tiếp tục sáng tạo và cho ra đời những sản phẩm mới. Chúng tôi mong mọi người đừng nhìn rock với lớp vỏ “xấu xí” mà không chịu nhìn vào chiều sâu với vẻ đẹp đồ sộ bên trong. Từng bước, từng bước, khán giả sẽ đặt mình hòa vào âm nhạc chứ không coi rock như thứ nhạc vô giá trị chỉ dành cho mấy kẻ đầu đường.
Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, anh có lời chúc nào muốn gửi đến khán giả của mình?
Chúc các quý vị khán giả một năm mới ngập tràn niềm vui, cầu và ước ít thôi mà hãy ham muốn nhiều vào; muốn gì thích gì làm được cái đó mới là sung sướng; khổ ải khó khăn chả bao giờ hết được đâu, gạt nó sang một bên cho nhẹ đầu và cứ vui vẻ các bạn nhé!
Cảm ơn anh Trần Lập! Chúc anh một năm mới nhiều sức khỏe và thành công!
Còn bây giờ mình cùng ngắm một số hình ảnh hậu trường MV "Hoa ban trắng" nhé:

Nhóm lửa này!

Khi ngọn lửa bùng cháy, cả nhóm bắt đầu diễn

Anh Trần Lập ngoài việc sáng tạo ra ý tưởng kịch bản, nội dung video này còn đồng thời là chỉ huy diễn xuất



Gần 40 người cho một MV - quả là con số khủng phải không nào?

Nàng Ban xinh đẹp đây rồi!

Phút ngẫu hứng ngoài lề

Hai anh chị tình cảm chưa này!

Trần Lập và diễn viên Mai Chi

Đây là bố của "nàng Ban" nhé!

Một cảnh solo ghita cực đẹp
Clip quay anh Trần Lập đội khăn cho nàng Ban này
Anh Lân "Ốc" đã bị biến thành tên bạo chúa gù và gian ác thế nào? Cả nhà xem đoạn clip này sẽ rõ
Viết bình luận